Lam Trường tái hiện hit 'Mưa phi trường' sau 20 năm ở 'Ký ức vui vẻ'

Sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường trên sân khấu "Ký ức vui vẻ" làm cho hàng triệu khán giả vỡ òa như sống lại thời 20 năm trước.

 

Tập 4 “Ký ức vui vẻ” mùa 2 vừa lên sóng truyền hình tối 22/9 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tại sân khấu tuần này, nghệ sĩ Châu Thanh, Thanh Bạch và NSND Hồng Vân xúc động khi nhắc về cố nghệ sĩ Út Bạch Lan. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường làm cho hàng triệu khán giả vỡ oà như sống lại thời 20 năm trước.

Nổi tiếng trong cơn sốt “Làn Sóng Xanh” vào đầu những năm 2000, ca sĩ Lam Trường trở thành một hiện tượng một cách nhanh chóng qua ca khúc đầu tay “Tình thôi xót xa” và hàng loạt ca khúc ghi dấu ấn tên tuổi như: "Katy Katy", "Tình là nhớ", "Mưa phi trường", "Đôi giày vải" ...

Sở hữu chất giọng đặc biệt không thể lẫn vào đâu được, ca sĩ Lam Trường thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả ái mộ nhạc trẻ lúc bấy giờ và được đặt cho 1 cái tên thân mật “Anh Hai”. Bất ngờ xuất hiện tại chương trình “Ký ức vui vẻ”, ca sĩ Lam Trường làm cho hàng triệu trái tim khán giả lại một lần nữa thổn thức.

Ca sĩ Lam Trường.

Trong thử thách của thập niên 2000, diễn viên Puka xuất sắc đoán được Lam Trường chính là nhân vật đặc biệt của tuần này. Sau nhiều năm tái xuất trên truyền hình, nam ca sĩ mang đến khán giả giọng hát đặc trưng trong ca khúc “Mưa phi trường” cùng một bầu trời thanh xuân của rất nhiều khán giả ái mộ tại Việt Nam.

Diễn viên Ốc Thanh Vân chia sẻ, ”Anh Lam Trường chính là thanh xuân của Ốc”. Cô tiết lộ thêm khi còn học trường Sân Khấu - Điện Ảnh đã từng được ca sĩ Lam Trường mời đóng MV và đây cũng chính là MV duy nhất mà đến tận thời điểm hiện tại Ốc Thanh Vân vẫn còn xem lại. Tiếp lời Ốc Thanh Vân, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm tươi đẹp cùng anh Hai Lam Trường.

Ốc Thanh Vân và Nguyễn Hồng Thuận tỏ lòng ngưỡng mộ Lam Trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận tâm sự lúc anh mới chập chững vào nghề, ca sĩ Lam Trường đã là một ngôi sao đình đám lúc bấy giờ. Hơn 15 năm trước, trong một ngày có sáng tác mới muốn gửi cho ca sĩ Lam Trường xem qua, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận rất sợ khi gặp người nổi tiếng. Nhưng khi gặp trực tiếp ca sĩ Lam Trường, nhạc sĩ chia sẻ: ”Thuận chưa bao giờ nghĩ một ngôi sao như anh Lam Trường lúc bấy giờ mà lại gần gũi và hoà đồng với nhạc sĩ trẻ đến như vậy”.

Đứng tại sân khấu của “Ký ức vui vẻ” như có một phép màu khiến cho tất cả các nhân vật bồi hồi nhớ lại những khoảng ký ức tươi đẹp của mình. Và chính Lam Trường cũng không thể tránh khỏi cảm xúc đó, ca sĩ tâm sự: ”Đứng tại đây tự nhiên Trường nhớ tới cảm giác ngày đầu tiên đi hát. Lam Trường lúc đó run và nhát lắm, phải lấy cả 2 tay cầm lấy chân micro thì mới có thể trụ vững trên sân khấu được”.

Chưa dừng ở đó nam ca sĩ “Mưa phi trường” cũng chia sẻ từng có khoảng thời gian chỉ có thể đứng ở ngoài cửa để lén nghe danh ca Ngọc Sơn hát ở sân khấu Sao Đêm. Những giây phút lắng đọng, những bồi hồi của tuổi thanh xuân lại một lần nữa xuất hiện trên chính sân khấu cùng nam ca sĩ Lam Trường - thanh xuân của hàng triệu khán giả Việt Nam.

“Sầu nữ” Út Bạch Lan được xem như một cây đa, cây đề trong lĩnh vực cải lương và được nhiều nghệ sĩ kính trọng. Với nhiều vở diễn in dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả: "Nửa đời hương phấn", "Tình tráng sĩ", "Phận làm dâu", ... cô đào thương Bạch Lan được khán giả yêu mến và ưu ái đặt cho nhiều biệt danh: Đệ nhất Đào thương, Nữ Hoàng Vọng Cổ hay cái tên mà khán giả vẫn hay gọi cô chính là “Sầu nữ” Út Bạch Lan.

Không phải khán giả chỉ yêu cô đào thương qua các vở diễn, qua giọng hát đầy bi ai, sầu não mà còn do chính cách sống thiện lành và con người chân chất của nghệ sĩ Út Bạch Lan ngoài đời thật.

Tại chương trình “Ký ức vui vẻ”, một lần nữa khán giả có cơ hội được tưởng nhớ về người nghệ sĩ tài hoa - Út Bạch Lan. Trong thử thách của đội thập niên 60, nghệ sĩ Châu Thanh chỉ cần mất 25 giây để đoán ra được hình ảnh của cố nghệ sĩ Cải Lương Út Bạch Lan tại sân khấu. Giọng hát của “Sầu nữ” Út Bạch Lan nổi lên khiến cả phim trường đắm chìm và xót xa nhớ lại hình ảnh của cô.

MC Thanh Bạch nghẹn ngào trong nước mắt: “Những ngày cuối đời, được mời đi diễn ở đâu cô Út Bạch Lan cũng sẵn sàng đi dù có tiền hay không. Vì lòng cống hiến cho nghệ thuật, chỉ cần bước lên sân khấu là mọi bệnh tật của cô đều không thành vấn đề”. Tiếp lời, NSND Hồng Vân chia sẻ bất cứ nghệ sĩ Cải Lương và nghệ sĩ kịch nói ở miền Nam đều xem cô Út Bạch Lan như một vị tổ nghiệp đáng kính trọng.

Có thể nói, những điều tốt đẹp đã qua đi nhưng nó vẫn còn mãi trong mỗi con người chúng ta. Tiếng hát của nghệ sĩ Út Bạch Lan sẽ luôn là “ngọn đuốc” dẫn đường cho bất cứ người nghệ sĩ trẻ nào khi bước vào nghề Cải Lương cũng đáng phải noi theo. Và tiếng hát ấy, tiếng hát đầy bi ai, não lòng của “Sầu nữ” Út Bạch Lan sẽ còn sống mãi trong lòng khán giả.

Cũng tại sân khấu “Ký ức vui vẻ”, NSƯT Chiều Xuân cũng xin phép khán giả cùng các bậc tiền bối đi trước có thể cho cô có cơ hội được hát cải lương để thỏa được niềm mong ước bấy lâu nay. Thử giọng trong trích “Lan và Điệp”, dù có chút hơi sai lời, dù có chút bập bẹ của người con xứ Bắc nhưng NSƯT Chiều Xuân hát lên bằng cả tấm lòng ngưỡng mộ và trân trọng đối với bộ môn nghệ thuật này. Chút ngượng ngùng đáng yêu của “cô Lan” Chiều Xuân khiến cho nghệ sĩ Châu Thanh ngẫu hứng hòa giọng tạo nên một bầu không khí ấm áp.

Vở diễn “Lan Và Điệp” tiếp tục được vang lên với giọng ca của nghệ sĩ Châu Thanh ngay lập tức khiến NSƯT Chiều Xuân khóc nức nở trên sóng truyền hình. Phía sau hậu trường NSƯT chia sẻ: ”Lần đầu tiên Chiều Xuân được nghe cải lương mà chính người đối diện là một trong những nghệ sĩ gạo cội mà Chiều Xuân rất yêu mến”. Bất chợt cảm xúc trào lên vì giọng hát quá sầu muộn của nghệ sĩ Châu Thanh”./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận