Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy

Dừng lại ở đâu, lơ là mất cảnh giác chỗ nào là mất mát ở đó.

- Bão số 1 vừa tan đã nghe thông tin bão số 2 đang hình thành. Đất nước ta đúng là sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa. Kiên cường từ đấy. Thương yêu đùm bọc nhau cũng từ đấy…

- Ông lại sắp có thơ rồi. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là không được chủ quan ngưng nghỉ trước thiên tai hay địch họa, đối với thế lực thù địch hay giặc nội xâm cũng vậy. Dừng lại ở đâu, lơ là mất cảnh giác chỗ nào là mất mát ở đó.

- Nói cụ thể hơn đi nào, ông nói thế còn khó hiểu hơn thơ.

- À à, cụ thể là cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực hiện nay cần được làm đồng bộ, liên tục không ngừng. Ông nhìn ra biển mà xem kìa, những đợt sóng trào lên liên tục là do đâu? Là do biển cao hơn bờ, có người còn nói biển cao vời vợi. Mà sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Vậy nên ngoài việc be bờ chắn sóng, cấm biển, neo đậu, chằng chống tàu thuyền nhà cửa, chúng ta cần có giải pháp đồng bộ và lâu dài hơn. Trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực thì cùng với việc điều tra xét xử cần hoàn thiện luật pháp và cơ chế chính sách để thu hẹp, bịt kín những kẽ hở cũ và mới phát sinh…

- Ông càng nói càng khó hiểu, tôi nhớ mỗi câu sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy.

- Vâng, nhớ thế là đủ rồi. Thấy được cái đẹp trong sự hiểm nguy mất mát là ông hơn tôi ở chỗ đó đấy ông à./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận