Một chuyện chép cạnh bệnh viện

Còn sức khỏe mà đi ăn xin như bà ấy nhân cách vẫn tốt hơn rất nhiều so với lũ trộm cướp, lừa đảo, tham ô, nhũng nhiễu.

- Bà bảo cụ già nhếch nhác ấy đừng vào đây xin tiền nữa. Nãy giờ tôi thấy hơn chục người ăn bún dọc mùng xong trả tiền đều quét QR.

- Cụ gì mà cụ, trông nhếch nhác lem nhem thế nhưng chỉ cỡ ngang tuổi tôi với ông, có khi còn khỏe hơn ấy. Bà ấy mới tới đây vài hôm và tôi cũng nói như ông.

- Bà ấy trả lời sao?

- Úi giời, khôn lắm, đừng tưởng bà ấy không biết! Bà ấy bảo quán này sát cạnh bệnh viện, người nhà bệnh nhân ra ăn nhiều tiền lẻ dễ xin.

- Chưa chắc, giờ ở quê họ thiếu bệnh viện với trang thiết bị hiện đại và y bác sĩ giỏi, chứ dân tình mua mớ rau con cá cũng quẹt QR.

- Tôi cũng bảo bà ấy như vậy, nhưng bà ấy nói để vài ngày xem sao, nếu cần bà ấy sẽ có tài khoản với QR để xin tiền.

- Lại còn thế nữa? À, hay là bà báo với phường để đưa bà ấy về trung tâm bảo trợ xã hội.

- Đứa cháu tôi ở phường nói là bà này vào trung tâm mấy lần rồi, nhưng sau khi trả về quê một thời gian lại lang thang lên đây.

- Vậy à, chắc ở quê hết cách sống, con cháu có còn đứa nào không biết?! Dù sao còn sức khỏe mà đi ăn xin như bà ấy, lại đầu tư tài khoản QR nữa, thì nhân cách vẫn tốt hơn rất nhiều so với lũ trộm cướp, lừa đảo, tham ô, nhũng nhiễu.

- Ông nói phải, bà ấy giơ QR tài khoản ra tôi vẫn cho tiền được./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận