Né cho lành

Không phải tự dưng mà rao mãi chưa ai mua.

- Ông rảnh đi chơi Sài Gòn với tôi vài hôm.

- Chơi thôi à?

- Chơi, và tôi muốn xem căn hộ chung cư ở Gò Vấp họ rao bán mãi chưa ai mua, vừa hạ giá từ hai tỉ xuống tỉ tám.

- Á à, hay đây, nhưng nếu là căn hộ của cái tay tài xế xe Mẹc tông vào cô tiếp viên hàng không năm nào đó thì thôi, né cho lành ông ơi!

- Sao phải né? Nghe nói tay tài xế đó chưa sử dụng mà, sợ gì ám vận đen?

- Không phải tự dưng mà rao mãi chưa ai mua. Ờ, nhưng mà tai nạn giao thông thì nạn nhân hay người gây tai nạn đều không mong muốn. Tài sản của họ không đáng sợ bị ám bằng tài sản của bọn tham nhũng, lừa đảo.

- Ông mở rộng vấn đề à? Nói như ông thì thu hồi nhà đất, tài sản của bọn lừa đảo, tham nhũng rồi chả bán được thì lấy gì đền bù cho người bị hại? Mà còn mất thêm tiền trông nom nữa.

- Chả thế thì sao? Thấy bảo là nhiều cái xe sang bán mãi chả được. Hạ giá nhiều lần để bán được thì người buôn xe khó mà bán lại. Còn nhà đất, ai cũng nhìn thấy ê hề ra đó! Biệt thự bỏ hoang hàng dãy, có những khu đô thị cỏ mọc um tùm hàng chục năm nay…

- Ông lại quy chụp rồi. Biệt thự hoang, khu đô thị cỏ mọc hầu hết là chưa thu hồi, vì hình như chưa rõ là của ai.

- Ờ, đến thu hồi người ta cũng chưa thu hồi, thì chắc cũng là… né cho lành./.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận