Phần nhiều do giáo dục mà nên

Có lẽ họ đang nội soi và sẽ ló mặt ra thôi. Tự xử dù sao vẫn dễ chịu hơn bị xử.

- Ông thầy Pháp và Liên đoàn bóng đá đã mở lời xin lỗi người hâm mộ.

- Lâu rồi tôi chả quan tâm đến bóng đá. Thằng cu nhà tôi nó bảo là ở trường đào tạo phi công của nó còn cấm chơi bóng đá.

- Thế các cháu chơi môn gì?

- Chúng nó chơi bóng rổ để rèn tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Bóng đá dư địa cho tính cá nhân ngẫu hứng nhiều quá.

- Ờ, trường dạy phi công họ có lý. Song đó chỉ là thể thao thôi, tính cách con người phần nhiều do giáo dục mà nên.

- Dạ, ông dạy phải ạ. Tuy không ngó ngàng tới bóng đá nhưng lần này ồn ào quá nên tôi thấy ai ký hợp đồng với ông thầy Pháp ấy phải từ chức mới đúng.

- Đúng là nên từ chức. Hồi trước khi bóng đá của ta giành chiến thắng tôi thấy lãnh đạo Liên đoàn ra tận sân bay đón các cháu, nhảy lên nóc xe múa may dọc đường đón nhận sự chào mừng của người hâm mộ. Giờ các cháu thảm bại chả thấy ai ra mặt.

- Có lẽ họ đang nội soi và sẽ ló mặt ra thôi. Tự xử dù sao vẫn dễ chịu hơn bị xử.

- Bị xử á? Ông nói làm tôi giật mình, liên tưởng tới vụ việc cháu bé lớp 8 ở Hà Nội mâu thuẫn với bạn khi chơi bóng rổ mà bị đánh chết não.

- Vụ này tôi đang theo dõi, thằng kia gọi anh và bố ra, rồi nó và anh nó đánh bạn. Thật đau buồn, hậu họa đó là do giáo dục ông à.

Mic

Bình luận

    Chưa có bình luận