Dòng người nô nức đổ vào trung tâm TP.HCM đêm Giáng sinh

  • 25/12/2019 11:57:47
  • Vinh Quang - Lan Anh/VOV-TPHCM
  • Xã hội
  • 0

Không chỉ là ngày lễ lớn dành cho đồng bào giáo dân, lễ Giáng sinh giờ đây được sự đón nhận của cả những người ngoài đạo, đặc biệt là giới trẻ.

 

Hôm qua (24/12), cùng với hàng triệu giáo dân trong cả nước cùng đón chào lễ Giáng sinh an lành, bà con giáo dân trên địa bàn TP.HCM cũng đã hoàn thành những công việc cuối cùng để đón một đêm Giáng sinh thật đặc sắc, trọn vẹn và vui tươi. Không chỉ còn là ngày lễ lớn dành riêng cho đồng bào giáo dân, Lễ Giáng sinh giờ đây được sự đón nhận của cả những người ngoài đạo, đặc biệt là giới trẻ.

Tại TP.HCM, không khí náo nức tưng bừng đón Giáng sinh 2019 và năm mới 2020 đã tràn ngập khắp các tuyến đường từ nhiều ngày qua... Riêng hôm 24/12, từ cuối chiều đã có rất đông người dân đã tìm đến các xóm đạo, nhà thờ cùng đón Giáng sinh với đồng bào giáo dân.

Nhiều gia đình tìm đến khu vực trung tâm TP.HCM để đón Giáng sinh

Đặc biệt tại Nhà thờ Đức Bà có rất đông người dân, du khách và bạn trẻ tìm đến đây để hòa cùng không khí vui tươi ấm áp qua những hoạt động được tổ chức tại đây, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc của một mùa giáng sinh an lành nơi đất trời phương Nam.

Trên nhiều tuyến đường và các trung tâm thương mại cũng rộn ràng những bản nhạc Giáng sinh, khoác lên mình tấm áo lung linh bởi những giàn đèn trang trí rực rỡ sắc màu. Các mô hình hang đá Giáng sinh, cây thông Noel, chú tuần lộc hay vòng lá mùa Vọng... sinh động và đặc sắc thu hút nhiều người dân tìm đến.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, một du khách đến từ Vũng Tàu chia sẻ: “Năm nay có thêm bé nhỏ nhà mình đi Giáng sinh nên rất là vui, đặc biệt là ở khu vực này các bạn trang trí rất nhiều thứ cho các bé vui chơi. Bé háo hức đến mức vừa thả xuống là chạy vòng vòng khắp nơi”.

Hàng chục hàng người đổ về xóm đạo quận 8 đón Giáng sinh

Trong tiết trời se lạnh đêm Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đổ về các trung tâm thương mại để check in. Trong khi đó, nhiều người lại tìm đến các xóm đạo để tận hưởng không khí ấm áp, an lành. Dù không phải người theo đạo Công giáo nhưng Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng đưa gia đình của mình đến với xóm đạo quận 8, nơi được rất nhiều người tìm đến tham quan thưởng lãm, để các bé có dịp cảm nhận, tìm hiểu một nét văn hóa đặc sắc của đạo Thiên Chúa, thưởng thức những phần hợp xướng của ca đoàn nhà thờ và cùng cầu chúc an lành cho người thân.

Chị Trang chia sẻ: “Năm nay mình thấy quang cảnh trang trí các hang đá nơi đây rất đẹp, không khí mọi người rất vui vẻ. Ra đây mọi người ai cũng vui vẻ khiến gia đình mình rất phấn khởi và hào hứng. Xin chúc mọi người mùa Giáng sinh và năm mới sắp đến vui vẻ là luôn thành công trong cuộc sống”.

Dù không theo đạo Thiên Chúa nhưng anh Lê Hồng Thanh cũng đưa gia đình đến với xóm đạo để đón Giáng sinh cùng giáo dân.

Đêm Giáng sinh được giới trẻ háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn, tình yêu và những cảm xúc tốt đẹp của con người. Đường phố lấp lánh cộng với tiết trời mát mẻ về đêm nên ai cũng muốn diện lên mình những bộ cánh bắt mắt để dạo phố, ghi lại hình ảnh kỷ niệm cùng người thân, bạn bè vào những ngày cuối năm bộn bề công việc.

Anh Lê Hồng Thanh, một người dân tộc Hoa ở quận 5 sang xóm đạo quận 8 đón giáng sinh bộc bạch: “Không riêng gì người Việt Nam mà toàn thế giới đều thích và vui vẻ đón mừng ngày lễ Giáng sinh. Dù là tôn giáo nào cũng vậy, đến dịp Giáng Sinh ai nấy đều nô nức đưa người thân trong gia đình đi tham quan, cùng đón ngày mừng Chúa ra đời”.

Một mùa Giáng sinh an lành lại về trên mọi miền đất nước, giai điệu Giáng sinh cũng đã bắt đầu ngân vang khắp nơi. Có lẽ đây là ngày lễ duy nhất trên trái đất được đón mừng bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Từ vùng núi cao xuống đồng bằng, nơi miền quê thôn dã... tất cả mọi người cùng đón giáng Sinh và tạm quên đi những tất bật của đời thường cùng gia đình cảm nhận sự ấp áp vui tươi cùng hướng về một tương lai tươi sáng./.

Vinh Quang - Lan Anh/VOV-TPHCM

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận